Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bạn có thường xuyên xem 5S online không? Nếu xem chắc rằng bạn đã phì cười khi nghe những đoạn thơ chế vô cùng hay, hài hước đúng không nào. Hay thế có tổng hợp lại cho các bạn đó, cùng xem nhé!

Những nhân vật diễn trong phim 5s online

Yêu người phải có xe hơi

Người đi bốn bánh mới là dân chơi

Yêu người mà ví không vơi

Tình yêu không nghĩ xá xì là mưa rơi


---


Tình yêu lúc đúng lúc sai

Thì người không đúng chính là người sai

Cuộc tình tình dù đúng dù sai

Người đẹp zai nhất vẫn là người con trai

Cuộc tình dù đúng hay sai

Đầu tuần vẫn cứ mãi là thứ 2

Đồng tiền đổi đúng thành sai

Vì tiền em nỡ nói lời bai bai


---


Khi nghĩ về người đàn bà

Đó là những người hay la

Khi nghĩ về người đàn ông

Ai cũng nói về người chồng


---


Yêu là không được nuối tiếc,

Có lỗ tai phải như điếc

Yêu phải biết cương quyết

Nồng nàn và thắm thiết


---


Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen

Chết vì chơi là cái chết thảnh thơi

Chết vì hận là cái chết lận đận

Chết vì nợ là cái chết đáng sợ...

Chết vì tình là cái chết bất thình lình

Chết vì dê là cái chết "đê mê"

Chết vì gái là cái chết "êm ái"

Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu

Chết vì bơi là cái chết dở hơi

Chết vì  rượu là cái chết sành điệu

Chết vì sầu là cái chết........rất là ngầu


---


Im lặng không phải là câm

Im lặng là để ngấm ngầm ra tay

Im lặng không phải là cay

Im lặng là để phơi bày trắng đen,

Mà im lặng cũng không phải là hèn,

Im lặng là để chờ phen trà thù


---


Viết tên em lên cát

Rồi hôn em một phát

Ôi quộc đời chua chát

Anh lại bị ăn tát


---


 Người đẹp ưa dọn dẹp

Nhưng không thích kìm kẹp

Bị vài đứa đè bẹp

Đáng thương... chẹp..chẹp...chẹp


---


Xinh là một lợi thế

Ế là một kĩ năng

Vâng mình không có Lợi Thế

Nhưng bù lại được cái Kỹ năng


---


Ngồi buồn chẳng có một ai

Soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng

Đẹp trai nhưng lại bi khùng

Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai

Ai cảm thấy đẹp zai không


---


Chiều nay mưa gió rì rầm,

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai...

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình

Bỗng dưng tim đập thình thình

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ

Sự thật hay là đang mơ

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền!


---


Yêu ai chớ để trong lòng.

Nói nó mới biết mình mong ước giè.

Tán ai chớ có tự ti.

Bựa vào là đổ sợ gì cành cao.

Con gái là chúa ồn ào.

Lấy môi bịt miệng hỏi gào bằng chi????


---


Công ty như thể là nhà

Anh em gắn bó như là người thân


---


Còn tiền... vợ nói líu lo,

Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày !

Còn tiền... vợ hiền như nai,

Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi !

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,

Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa !

Còn tiền thì... vợ hiền hòa,

Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh !

Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",

Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường !

Còn tiền... tình thương... mến thương,

Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!


---


Một buổi chiều gió mát

Vẽ hình em trên cát

Thì bị ăn một tát

Của một con bồ khác

Nãy giờ đang quan sát

Anh còn đang ngơ ngác

Liền ăn thêm một tát

Ôi tình yêu trên cát !!!

Thật là chua và chát


---


Tuần mới gió lạnh ùa về.

Tầm này không gấu ê chề quá thay.

Lơ hơ tìm kiếm vận may.

Gấu đâu... ôm tạm đỡ ngày lạnh run.


---


Đông này vân giống đông xưa

Vẫn ngồi ôm gối vân chưa có bồ

Tìm đâu khắp chốn nhân gian

Một kẻ cùng ế cắp bồ với ta


---


Khi xưa bé thích lò cò

Ngày nay bé thích hẹn hò cùng anh

Cơn gió nhẹ cũng làm cho lá rụng

Chút hiểu lầm cũng tạo sự chia tay


---


Tình yêu như một dây đàn

Tình vừa được thì đàn đứt dây

Đứt dây này anh thay dây khác

Mất em rồi anh biết thay ai?


---


Anh yêu em không hề gian dối.

Tình yêu chúng mình vô đối phải không em.

Em yêu anh thì anh yêu trở lại.

Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.

Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.

Đại tá nào chả có lúc về hưu.

Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi.

Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em


---


Đông này vẫn giống Đông xưa

Vẫn đi xe máy... mà chưa...có bồ

Ra đường vẫn cứ sô - lô

Về nhà mẹ hỏi "có bồ chưa con? "

Đáp rằng "Con vẫn còn son"

Nhiều em nhưng chẳng mở lòng với ai

Nào mẹ đâu biết chông gai

Tình trường hiểm ác, con trai rụt rè.

Thu Đông rồi đến Xuân Hè

Con vẫn lẻ bóng đi về "Ơ lôn"

Lòng này mang một nỗi buồn

Bao giờ thoát kiếp "Ơ lôn" hỡi người

Lại một mùa Đông nữa đến rồi

Ngửa mặt lên hỏi ông Trời

Tại sao qua mất mùa Đông

Mà sao con vẫn phòng không một mình???


---


Hôm qua anh đến nhà em

Ra về mới nhớ rằng quên năm ngàn

Thế là anh trở lại tìm

Em còn ngồi đó, năm ngàn mất tiêu

Em ngàn em lấy em tiêu

Em mua vé số chờ chiều số chơi

Không ngờ trúng thiệt anh ơi

Trúng cả bạc triệu, trả anh năm ngàn


---


Chắp tay lạy cụ tình yêu.

Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay.

Cụ nhìn trợn mắt cau mày.

Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ.


---


Độc thân đâu hẳn đã buồn

Độc thân là để tâm hồn tự do

Độc thân tuy có hơi lo

Tuy tình hơi đói nhưng no bạn bè

Độc thân thoải mái rượu chè

Anh yêu em chân thành không gian dối

Tình chúng mình vô đối phải không em

Anh yêu em thì em yêu trở lại

Có bao giờ tính lãi của nhau đâu

Hot girl nào chẳng có lúc xuống giá

Hot boy nào chẳng bắt cá 2 tay

Riêng tình anh ... yêu em mãi cả ngày

yêu em ... yêu em ...


---


-Một mình cô đơn... Một mình cười

-Một mình lủi thủi... Một mình thôi

-Một mình lặng lẽ... Một mình tủi

-Một mình buồn bã... Một mình chơi

-Một mình chơi vơi... Một mình lạc

-Một mình tan nát... Một mình đau

-Một mình tổn thương... Một mình nhói

-Một mình mãi mãi... Một mình thôi !!!


---


Anh thì sống đơn giản,

Cuộc đời là phải thanh thản,

Tiền bạc là cơ bản,

Tán gái phải bài bản,

Khó cũng ko đc nản,

Nếu tốn quá thì chia tay vì gái còn nhan nhản.....


---


Bài thơ anh có bốn câu

Dã xong câu một bắt đầu câu hai

Câu ba sáu chữ mới tài

Nốt câu này nữa hết bài rồi em

Câu năm cố viết vẫn sai

Câu sáu khẳng định không ngoài bốn câu

Còn câu thứ bảy nghĩ lâu

Đến câu thứ tám u sầu chẳng ra

Viết thêm câu chín gọi là

Câu mười khẳng định ấy là hết thơ


---


Người ta đi học có đôi

Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu

Một mình ngồi ngắm bồ câu

Nó cũng... hai đứa... lại càng sầu thêm


---


Chống ế nếu đơn giản có thế

Sao ta phải hạn chế

Này hai bà kia nếu ế

Mà nếu đủ kinh tế

Vào hội thể hình thoát ế

Nghe có thế hợp thế

Thế thì mình okế

hế hế


---


Yêu là không được nuối tiếc,

Có lỗ tai phải như điếc,

Yêu phải biết cương quyết,

Nồng nàn và thắm thiết,

Có cái nắng có cái gió

Mà không cóa cái đó thì yêu làm gì


---


Ngồi buồn cắn móng tay

Cắn cho đời mình bớt đắng cay

Rồi lại cắn móng chân

Ôi cuộc đời thật là tủi thân


---


Tình yêu như thể rút thăm,

Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,

Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,

Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây chun,

Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.

Tình yêu như thể người say,

Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.


---


Gửi người con gái anh yêu

Một ngày buồn như con chuồn chuồn,

Tháng chán như con cá gián,

Năm đen như con mèo hen,


---


Em yêu dấu,

Người em như cái đấu,

Tóc em xù như lông gấu,

Tuy em hơi cá sấu,

Nhưng anh vẫn yêu em nung nấu.

Đêm nay ngồi mãi mà chẳng được,

Ngủ thì chẳng xong,

Nhìn trăng cao tít mít

Anh quyết viết thư cho em

Em có biết rằng, anh nhớ em nhiều lắm không?

Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên,

Anh đi giầy quên đi tất,

Ăn sáng quên đánh răng,

Anh dùng xăng vo gạo,

Anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Anh chỉ muốn những gì của em là của anh

Và những gì của anh thì là của riêng ...của nhầm của chung

Em có biết rằng, anh yêu em

Từ khi anh thấy em lon ton như con chó con

Cùng mấy cô bạn quỷ cái chơi ở sân trường

Cuộc sống bây giờ cực phức tạp và nhiều giả dối,

Những người như anh thực sự thích em rất hiếm

Chủ yếu là cái hội:

"Nhìn xa cứ tưởng con người

Nhìn gần mới biết đười ươi sổng chuồng"

Nếu không được em nhận lời yêu

Anh sẽ đau khổ lắm

Đau đến mức bôi cao không khỏi

Ăn tỏi không hết

Không chết chã biết làm gì

Một lần và mãi mãi

Anh muốn nói với em rằng

Anh yêu em

Anh cần em ...

Như dưa bở cần đường

Như lọ tương cần cà pháo

Như con báo với cánh rừng

Như muối vừng với lạc

Như lão hạc với con chó vàng

Thôi mệt rồi

Anh đành phanh bút ở đây

Chào em và yêu em nhiều

Chúc em gặp nhiều ác mộng

Anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn ...

Hôn em như con cún con hôn mèo con

Yêu 


---


Người ta xuống phố có đôi

Còn tôi thì vẫn đơn côi một mình

Mà người ta xuống phố tâm tình

Tôi đây thì vẫn một mình đơn côi

Mà thời gian thì vẫn cứ trôi

Tôi thì lại vẫn đơn côi một mình


---


Bình thường thì rất máu

Nhưng cáu lên lại rất hiền

Ngày thường thì mê tiền

Mà chủ nhật thì lại nghiền chơi game


---


 Vội vàng vô vọng vì vương vấn

Man mác mênh mông mãi mộng mơ

Lả lơi lành lạnh lòng le lói

Mệt mỏi mong manh mãi một mình


--- 


F.A thì đã làm sao

F.A chứ có phải là Ế đâu

Mà kể cả là Ế cũng không phải cấn kế

Chả việc gì phải tỏ ra buồn phiền đến thế

Ế là một lợi thế

Mà mình cần phải bàn mưu tính kế

Rồi chờ thời thế

Biết đâu đến lúc kinh tế lại đủ để khống chế tình yêu

Mà Ế đâu phải là tàn phế

Ế là một xu thế của giới trẻ bụng phệ

Mà thích lân lê bia bọt cà phê

Ế còn hơn là yêu phải người bê đê hay là người dở tệ

Để sau này ta không bao giờ phải ê chề và rơi lệ

Ế cũng cần phải trí tuệ

Để khi bạn bè trêu mình Ế

Mình đủ sức để chống chế

Rằng tao Ế

Bởi vì ta sống quá tử tế

Tóm lại ý ...

Ế là một phong cách quá TINH TẾ

p/s: Các anh chị thích thế

Thì cứ đi mà Ế

Với tôi Ế quá Tệ

Bị đem ra cúng tế

Tóm tại tôi ghét Ế 


---


Hình như ông thấy bụng đang đói

Cứ thèm thuồng ko nói

Mà có lẽ ông ko pít rằng tôi cũng đang chờ đợi

Tiền thưởng sếp cho mình hơi ít

Thế nên mình mới đói.

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên đấu tranh

Hay là mình cứ bất chấp hết đi ăn đi anh

Hay là chắc chắn anh cứ lắng nghe bụng muốn j

Rồi nói cho bọn em nghe 1 câu thôi....1 2 3 5!

Có ai muốn đi nhà hàng không

Nếu câu trả lời là có.anh hãy đứng lên đy ngay thôi

Em đang chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Mà dẫu cho ăn xong, có ra sao

Thì anh em sẽ ko hối tiếc vì ngày hôm nay

Đã chót ăn roiiiiiiiiiiiii....!


---


Tôi vừa gặp cô ấy

Bỗng nhiên tôi lại thấy

Trái tim mình sưng tấy

Bởi vì em ấy

Mấy ... mấy ... mấy

Quá ấy ...

Cậu dừng ngay ở đấy

Nếu không cậu nát mấy

Bởi vì cậu sẽ thấy

Tôi ra tay ngay đấy


---


Cuối tuần ngồi ngẫm sự đời.

Tiền đâu bao gái đi chơi suốt ngày.

Có gấu mà diện có hay?

Hay đâu chả thấy mất ngay tiền rồi.

Xem phim, ăn uống ôi thôi.

Gấu nào cũng bảo yêu tôi xong bùng


---


Bước đến nhà em, bóng xế tà.

Đứng chờ năm phút bố em ra.

Lơ thơ phía trước vài con chó.

Lác đác đằng sau chiếc chổi chà

Sợ quá anh chuồn quên đôi dép

Bố nàng ngoác mỏ đứng chửi cha

Phen này nhất quyết thuê cây kiếm

Trở về chém ổng đứt làm ba.


---


Con trai bây giờ thật khó ưa

Tán gái thì dốt hơn con lừa

Đầu tóc dựng đứng như bờm ngựa

Bốc mùi hôi hám giống khỉ chưa =))

Nói xấu 1 xí xôi 


---


Tình yêu thì không được đến từ chữ T-Tiền

Mà phải đến từ chữ T-Tim

Nhiều Tiền thì kệ người ta

Yêu đương thì phải đúng là từ Tim

Ngủ là không được lim dim

Yêu là không được kiếm tìm giầu sang


---


Ngồi buồn chẳng có một ai

Soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng

Đẹp trai nhưng lại bi khùng

Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai


---


Bồ là một dạng đàn ông

Một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng

Lúc bực khối bạn gọi "thằng"

Vui vui các bạn gọi bằng"anh yêu"

Bồ là bậc thánh nói điêu

Chém gió phần phật (thả diều bay ngay)

Giúp gái ngoài rất hăng say

Giúp gấu lẩm bẩm "việc này...để mai"


---


Dòng điện nào đưa anh đến với em.

Cùng đi qua muôn ngàn điện trở

Em có lúc thờ ơ hay mắc cỡ

Hay chỉ là trắc trở của cuộn dây


---


Yêu người phải có xe hơi

Người đi bốn bánh mới là dân chơi

Yêu người mà ví không vơi

Tình yêu không nghĩ xá xì là mưa rơi

Tình yêu lúc đúng lúc sai

Thì người không đúng chính là người sai

Cuộc tình tình dù đúng dù sai

Người đẹp zai nhất vẫn là người con trai

Cuộc tình dù đúng hay sai

Đầu tuần vẫn cứ mãi là thứ 2

Đồng tiền đổi đúng thành sai

Vì tiền em nỡ nói lời bai bai

Trong tình yêu lúc đúng lúc sai

Nàng nào mơ hão suốt đời ế zai


---


Chiều nay mưa gió rì rầm,

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai...

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình

Bỗng dưng tim đập thình thình

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ

Sự thật hay là đang mơ

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền!


---


Còn tiền... vợ nói líu lo,

Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày !

Còn tiền... vợ hiền như nai,

Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi !

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,

Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa !

Còn tiền thì... vợ hiền hòa,

Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh !

Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",

Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường !

Còn tiền... tình thương... mến thương,

Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!


---


Tuần mới gió lạnh ùa về.

Tầm này không gấu ê chề quá thay.

Lơ hơ tìm kiếm vận may.

Gấu đâu... ôm tạm đỡ ngày lạnh run.


Bạn thấy đoạn thơ nào hay xuất hiện trong 5S Online mà chưa có trong này thì nhắn tin cho ad qua sđt 0989 048 548 hoặc gửi về facebook  nhé!  bổ sung bên dưới nhé!

↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM